Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi sẽ lặng im- Nguyễn Minh Phúc

Tôi sẽ lặng im- Nguyễn Minh Phúc


TÔI SẼ LẶNG IM

rồi tôi cũng sẽ như chiều
lặng im mà ngóng đìu hiu đời mình
cõi về lạc bước chênh vênh
em còn đứng đợi tôi bên dốc đời ?
 
nầy vàng những đóa hoa rơi
gió mang đi giữa bời bời bão giông
nầy em xiêm áo lụa hồng
chìm trong hư ảo đau chồng nỗi đau
 
lặng ngồi với những cơn say
tôi ngồi chờ đuối vực sâu đời mình
quờ tìm trong những làn đinh
vết thương nào buốt đợi tình thăng hoa
 
lặng im với những chiều tà
nghe đau chăn chiếu dần xa mịt mùng
nghe chân dẵm cõi muôn trùng
và nghe hư ảo chập chùng trên tay...

nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian