Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thương cuộc tình chết vội- Miền Ký Ức

Thương cuộc tình chết vội- Miền Ký Ức


THƯƠNG CUỘC TÌNH CHẾT VỘI

Đêm qua trên vùng tiếc nhớ
Ta về khóc giữa chiêm bao
Đoá quỳnh trong đêm nức nở
Trần gian đọng lại niềm đau

Người đi người không về nữa
Vội vàng như áng mây trôi
Nụ hôn chưa lần vụn vỡ
Đã tàn như thể .. chia đôi

Đêm qua ta nằm hấp hối
Thương tình chết dưới cơn mưa
Ai đưa ta về chốn đợi
Trầm luân trong cõi dư thừa

Đêm thương loài chim giãy chết
Tình chưa kịp chớm đã tan
Môi thơm còn chưa kịp xiết
Đã vùi sâu dưới hoang mang

Đêm nay ta còn gì nữa
đưa tình về cõi u minh
Không anh không lời hẹn hứa
Ta về ...
mộng kiếp lai sinh

   Miền Ký Ức 27/09/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian