Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mối tình đến thác còn vương- Sông Cửu

Mối tình đến thác còn vương- Sông Cửu


MỐI TÌNH ĐẾN THÁC CÒN VƯƠNG
(Cảm xúc qua tình khúc Trương Chi
của Văn Cao)

Cơn đau gào gió gọi sương
Máu vương mắt lệ Mỵ Nương hận đời

Lã lơi tiếng sáo ven đồi
Bồi hồi tim lạnh gối lời mộng mơ…

Nỗi buồn ẩn hiện duyên thơ
Trương Chi ơi! Tiếng gọi đò đêm sương

Mối tình đến thác còn vương
Canh trường ẩn hiện tỳ chương niệm kỳ

Chưa nhìn nhau… đã biệt ly
Lối mòn in dấu người đi cõi nào !?

Lá ru gõ nhịp ly tao
Tiêu khúc dạt dào tựu máu oan khiên

Đêm sầu lầu vắng trăng nghiêng
Nỗi đau trào lệ hồn thiêng hiện về

Dòng sông in bóng trăng thề
Ngân nga tiếng sáo đi về bến Thu…


Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian