Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vết sầu- Miền Ký Ức

Vết sầu- Miền Ký Ức


VẾT SẦU...

Cũng vậy thôi đời đã quá lạnh lùng
Màu bạc thếch bước chân trần qua phố
Hạnh phúc đâu ? Em mãi tìm trong chiều mưa vỡ
Mắt nhạt nhòa theo vệt nước dần loang

Em đi đâu, về đâu giữa đời lắm đa đoan ?
Dấu thời gian nhạt dần, theo ngày dài đêm vắng
Tình cứ đến rồi đi cho đời thêm men đắng
Ta trả giá cho mình bằng một kiếp cô liêu

Lau vội giọt sầu trên mắt lệ đìu hiu
Gối đầu lên mùa thu rồi ngủ ngoan ta nhé!
Dẫu hạnh phúc có rời bỏ ta lặng lẽ
Dẫu đôi tay gầy còn khuyết một bàn tay...

           Miền Ký Ức 17.09.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian