Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về ngang Tháp nước Phan Thiết- Lê Thanh Hùng

Về ngang Tháp nước Phan Thiết- Lê Thanh Hùng


VỀ NGANG THÁP NƯỚC PHAN THIẾT

Về ngang con đường, một thuở dung dăng
Phố chớp đèn hoa, ngập ngừng, lần lựa
Dẫu đã biết không còn như xưa nữa
Đâu mất rồi, năm cũ, mộng hồn trăng

Anh nhớ em, còn đó những cây cầu
Rón rén, gập gềnh, đưa nhau từng bước
Sợ gỗ rớt, thời gian không níu được
Lạc mất em rồi, trong cuộc bể dâu

Đâu rồi, đâu rồi? bến cũ ngày xưa
Líu ríu, cứ vòng quanh bên Tháp nước
Ngẩn ngơ rơi, những trâm cài, gương lược
Vừa mua xong, trời bổng đổ cơn mưa ...

Nắm chặt bàn tay, nhặt lấy vội vàng
Ai lo sợ, chuyện tình rơi vương vãi
Tay trắng nhợt, một điều gì đọng lại
Sau cơn mưa chiều, chảy nắng mênh mang

Anh lang thang trong choáng ngợp ồn ào
Đường ngắn, đường dài, quanh co phố mới
Sao tìm không được, tháng ngày mong đợi
Chỉ có sông đùa sóng vỗ lao xao ...

             Lê Thanh Hùng VIII/17

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian