Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng quê- Phạm Ngọc Thái

Trăng quê- Phạm Ngọc Thái


TRĂNG QUÊ

Trời đó trời quê, trăng cũng quê
Mà nước thì xa xa đến xa
Nhìn ra cửa sổ trông trăng mọc
Lòng những nôn nao nhớ bóng nhà

Trời đó trời trăng, trăng vẫn trăng
Biệt nhà, biệt nước, biệt dòng sông... (*)
Bơ vơ bóng lẻ hồn hiu quạnh
Cô lái đò ơi: có giống không ?

         Phạm Ngọc Thái
     Nước Đức- 11.4.1989
----------------------------------------
(*): Phỏng theo thơ Nguyễn Bính:
     Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng trong
               (Cô lái đò)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian