Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ Cò- Sông Cửu

Mẹ Cò- Sông Cửu


MẸ CÒ
(Tặng những người cha nhân ngày Father's Day)

Ngọt ngào Đất Mẹ quê hương
Một đời vương vấn tình thương Mẹ Cò

Dòng sông bến nước con đò
“Âp ủ mẹ cò năm tháng nuôi con”

Thời gian vết sẹo cô đơn
Nhuộm lên tóc Mẹ chập chờn màu trăng

Đôi vai gánh hết nhọc nhằn
Tình yêu chồng con oằn thân Mẹ Cò

Bơ vơ khói đạn mịt mờ
Mẹ dắt con qua bến bờ tử sinh...

Thương từng lời mẹ đêm đông
Câu hò hoài vọng nỗi lòng nhớ mong

Hò ơ…
Thân cò mò cá ven sông
Con nước lớn ròng chẳng đủ con ăn

Thân Cò mò cá đêm trăng
Trách ai giăng bẫy vướng chân Mẹ Cò...


Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian