Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lục bát vỡ đôi- Miền Ký Ức

Lục bát vỡ đôi- Miền Ký Ức


LỤC BÁT VỠ ĐÔI

Anh về lục bát vỡ đôi
Câu thơ nghiêng ngửa bên đời...nát tan
Tơ duyên đứt đoạn chẳng màng
Cánh cò xoãi cánh dặm ngàn phương xa

Đàn đâu một khúc ngân nga
Nảo nùng, thảng thốt như là ...lệ tuôn
Mấy người thấu nỗi tơ vương?
Tiếng vang như tiếng yêu thương nát nhàu

Cánh cò vẫn mãi nghiêng chao
câu vần lục bát đong vào đắng cay
Ta ngồi đan nắng vào ngày
Ô hay-trời đã đọa đày hồn thơ


Miền Ký Ức 8.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian