Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khoảng cách- Mưa phố núi

Khoảng cách- Mưa phố núi


KHOẢNG CÁCH

Thơ thẫn ra vào
Nhung nhớ lan xa...
Trái tim xưa bình yên vùng mộng mị.

Khoảng cách lặng thầm
Hụt hẫng chiêm bao
Tan loãng cùng đêm
Muôn vàn ray rức .

Tình yêu ? Duy chỉ một
Sao anh nỡ chối từ ?

Biết em sẽ lặng im
Mặc muôn ngàn khao khát
Anh vốn rất vụng về
Chỉ trăng đủ bao dung.

Xót xa buông lơi
Tay đan nhàu tóc rối

Nửa ánh trăng mơ màng
Đôi ta mãi chia xa...

     Mưa phố núi 8092014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian