Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tự khúc tháng Năm- Miền Ký Ức

Tự khúc tháng Năm- Miền Ký Ức


TỰ KHÚC THÁNG NĂM

Anh chẳng về ngang qua bến tương tư
Nên tháng năm rụng vàng từng xác lá
Mùa cứa vào lòng em nổi đau rệu rã
Đêm giật mình nỗi nhớ cứ vỡ tung

Anh chẳng về nối lại mảnh tình chung
Tháng năm đau... biển trào tung bọt sóng
Tình có tan vào đại dương lồng lộng
Hay giận hờn giúp mình hiểu nhau hơn?

Tháng năm ơi, thôi đừng nhé dỗi hờn
Về vá lại câu thơ tình muôn kiếp
Vì em-anh đã là hai mảnh ghép
Không thể nào ...xa được phải không anh?

Mùa cứ chao cho thương nhớ chòng chành
Anh có nhớ như lòng em rất nhớ?
Về đi anh xua lòng đau rạn vỡ
Em vẫn chờ nơi lối cũ ngày xưa....

             Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian