Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em nói đi- Sông Cửu

Em nói đi- Sông Cửu


EM NÓI ĐI
 
Vì sao
cụm hoa hồng trong công viên
trổ bông màu trắng
và đêm về mà nắng vẫn chói chang?
 
Và vì sao
gió đưa mây lang thang, trôi nghinh ngang
che khuất vành trăng trên đồi phố thị
và con sóng đi đâu - về đâu cứ vỗ rì rầm
âm thầm xóa mất dấu chân Em?...

Còn nữa,
kìa em xem. . .
chùm sao "Lưỡi Cày"
đêm nay giận hờn ai
mà nhấp nháy giữa trời sương
rưng rưng giọt nhớ giọt thương
vướng trên đôi mắt buồn em vậy?!
 
Em nói đi! Vì sao?
 
          Bờ biển La Jolla Hè 202...
                   Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian