Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiếng dương cầm dở dang- Miền Ký Ức

Tiếng dương cầm dở dang- Miền Ký Ức


TIẾNG DƯƠNG CẦM DỞ DANG

Anh có nghe hạ về trên tháp cổ rêu phong
Trên những đoá loa kèn trắng muốt
Tiếng dương cầm từ căn gác nhà ai ...lả lướt
Du dương bản tình ca

Anh có nghe mùa hạ về trên muôn triệu cánh hoa
Và cơn gió cuối mùa xuân còn se sắt
Đâu đây vài con sẻ non chao về vùng xa lắc
Nghiêng nghiêng nốt mùa xuân

Anh có nghe tiếng gọi của trái tim
Về tình tự cho vơi ngày gió thổi
“Hương ngọc lan” nhà ai vọng về nghe bổi hổi
Chút tình buồn tháng ba

Tháng tư trở mình trên những cơn sóng ngoài xa
Nhẹ nhàng lắng sâu
Hay ghì gầm bọt trắng
Em chờ anh về nơi biển chiều gió lộng
Mà nghe hơi mưa sang

Tiếng dương cầm đã tắt vội vàng
Chiều mặc niệm nỗi buồn trên gác vắng
Con sẻ non lạc vào ngày thầm lặng
Bản tình buồn dang dở cuối mùa xuân

          Miền Ký Ức (31/3/2020)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian