Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ném thơ- Sông Cửu


Ném thơ- Sông Cửu


NÉM THƠ
           (Nén hương lòng,
Tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du)

Đêm đông,
Thúy Kiều quên không ném thơ
để chàng Kim chờ bên ngoài cửa sổ
hoa vườn sau héo xào chưa trổ
Đỗ Quyên gọi tình vỗ cánh bơ vơ…

Tiếng tơ
Lòng ai lúc trầm lúc nổi
gió thổi vi vu trăng nhú sau hè
Kim lang hỡi xin đừng hờn dỗi
duyên đoạn trường mở lối phòng the!

Giọt lệ
Thấm ấm ngấm dài qua đôi má
hòa vạn giọt sầu buốt lạnh tim em
tiếng rên siết tiếng thét gào vật vã
như dao cứa vào đau thấu từng đêm!

Đạm Tiên hỡi...
Ta đã ném thơ người đó
có dòng Từ Đường chứng rõ lòng ta
chòm sao trôi qua khi mờ khi tỏ
có nhỏ lệ buồn cho kiếp tài hoa...

             Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian