Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hương sắc tháng Ba- Phan Lan Hương

Hương sắc tháng Ba- Phan Lan Hương


HƯƠNG SẮC THÁNG BA

Ta viết bài thơ cho em
giữa mùa tháng Ba
rực màu hoa gạo đỏ
con đường cánh võng
thênh thang tím ngát bằng lăng
vòm thông xanh
nghiêng mình đón gió
thắp lên những ngọn nến
lung linh đầu mùa
thấm đẫm hạt sương đêm

Tháng Ba mùa về
vướng chân hoa cỏ may
màu nắng trong veo
dịu dàng thanh khiết
đất trời như say
trong mùa gió hát
thì thầm cất lên lời ru
Hương hoa cà phê
nồng nàn
bên sắc thắm đỏ tươi
say đắm
bầy ong đi lấy mật
thanh âm bổng trầm
ngọt lừ tha thiết
nao lòng người
đi trong hương sắc tháng Ba...

      Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian