Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho anh bài thơ câm- Sông Cửu

Cho anh bài thơ câm- Sông Cửu


CHO ANH BÀI THƠ CÂM
Tặng cô giáo trường khiếm thị

Em như ánh sao trời
Soi thuyền ta ra khơi.
Trong cuồng phong bão nổi
Giữa biển đời chơi vơi

Em, cây thông bên đồi
Che con đường nắng hạ
Cho người qua bóng lã
Sa mạc đời bao la!

Em làm tia nắng chói
Như nụ cười ban mơi
Sưỡi tình ta khắp lối
Qua tháng ngày tuyết rơi!

Lời em là bàn tay
Dìu ta bước mỗi ngày
Như người mù sờ gậy
Thấy mùa xuân én bay!

Tình em đêm yên lặng
Theo thời gian yêu thầm
Cho anh bài thơ câm
Vượt con đường vạn dặm.

Mấy mươi năm tìm hướng
Quặn lòng vọng cố hương
Tạ ơn Em định hướng
Cho ta tình yêu thương.

(Mùa Thankgiving trên đất khách)
                 Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian