Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về quê ăn tết- Phan Lan Hương

Về quê ăn tết- Phan Lan Hương


VỀ QUÊ ĂN TẾT

Tết này về quê ăn Tết
đường xưa chân bước ngập ngừng
bầu trời như quen như lạ
ngỡ ngàng mưa bụi rưng rưng

Đi qua dòng sông tuổi thơ
mộng mơ một thời áo trắng
mắt cười lung linh màu nắng
dập dềnh tím lục bình trôi

     Cây cầu xưa mấy rêu phong
     chất chồng nhiều thêm nỗi nhớ
     một thời bình yên hoa cỏ
     sông trăng nhẹ bước chân ngà

Từ em đi lấy chồng xa
vẳng nghe câu hò dịu vợi
nghiêng chiều ngõ sau đứng đợi
trông về quê mẹ lòng đau

Tết này về quê ăn Tết
đường xuân hoa nắng ngập tràn
bao điều còn chưa nói hết
mà nghe nỗi niềm xốn xang...
 
      Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian