Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tìm cõi hư không- Sông Cửu

Tìm cõi hư không- Sông Cửu


TÌM CÕI HƯ KHÔNG...
  Tặng Muội muội Đông Hương
(Tác giả bài thơ "Ở nhờ cõi tạm")

Thương quá vần thơ “ở nhờ cõi tạm”
Đời lấy hư không che chắn làm nhà
Gom nắng ta bà thắp lên ngọn lửa
Hong ấm tình chiều lịm kiếp phù hoa

Đơm đớm lập lòe mơ về cố xứ
Tình tự tuổi xuân tư lự kiêu sa
Bể cả thiên hà hoa sơn tình tứ
Ta hận đời …Trời lại xót thương ta!

Người vắp ngả đường chánh tà hệ lụy
Bởi nẻo trần quanh quẩn lầm than
Đường càng thênh thang dọc ngang cám dỗ
Người tiếc làm gì vết đổ ngụy trang…?

Tội ác thành căn… thiện tâm lũy chất
Yêu thương chân thật… khao khát nhiệm mầu
Duyên phận vó câu giọt ngâu trên cát
Thổi mát tình đời ngột ngạt chân đơn!?

*
Hạt nắng ôm sương vướng cành xao động
Mây lộng gió ngàn vỗ sóng nhặt khoan
Cánh mỏng hợp tan…điểm trang tình mộng
Mơ mộng nổi chìm trong cõi hư không!

                  Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian