Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiễn em- Mưa phố núi

Tiễn em- Mưa phố núi


TIỄN EM

Em đi ! Gió bỗng nghẹn lời
Tiễn đưa lần cuối bồi hồi xót xa.
Tóc mây ngôi rẻ bảy ba
Phía tôi còn thiếu lụa là phấn son.

Tặng em chút nắng vẫn còn
vương trên đồi vắng muộn hoàng hôn phơi.
Nhỡ mai mưa ướt mảnh đời
Mong em giữ vẹn tình người nơi đây.

Mưa bày cuộc gió hao gầy
Xuân thì em rót cho đầy chân nguyên.
Quên đi em - trút ưu phiền !
Mở lòng phía trước - Hồn nhiên vào đời.

Tiễn em vài giọt mưa lơi
Lẻ loi tôi đếm hạt rơi đầu cành.
Mưa quẩn quanh, ướt khóm chanh
Hương riêng em đấy cất dành mai sau.

Em đi ! Vào cuộc bể dâu
Một mình tôi lại nhặt sầu cho tôi.


Mưa phố núi 20122013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian