Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ. con muốn về...- Miền Ký Ức

Mẹ. con muốn về...- Miền Ký Ức


MẸ, CON MUỐN VỀ
Tặng bà bạn già

Mẹ, con muốn về thăm lại quê hương
Bao nhiêu năm bôn ba trái tim chừng đã mệt
Về mà nghe lời mẹ ru da diết
Như cái thuở lên mười đầy lắm yêu thương

Con muốn về mẹ ơi, ngắm trăng sáng đêm trường
Gối đầu lên vai người nghe mùi hương hoa bưởi
Tuổi thơ con là những ngày rong ruổi
Từ cánh đồng làng, từ ruộng lúa, lưng trâu

Mẹ, mẹ ơi năm tháng ấy còn đâu
Khi một ngày con rời xa vòng tay ấm nồng của mẹ
Về phương xa ôm tháng ngày lặng lẽ
Nhớ mẹ nhiều, nhớ ánh mắt của Cha

Bao nhiêu năm con chẳng được đón Tết quê nhà
Mỗi lượt gió bấc về là thấy mắt mình cay xé
Nhớ những đêm giao thừa canh bánh chưng cùng mẹ
Hương khói cay nồng mà thương lắm quê hương

Con dù đi xa muôn vạn nẻo đường
Vẫn thương thương cái thời tóc khét mùi nắng cháy
Vẫn nhớ nhớ cái mùi rơm ngai ngái
Mỗi lượt gió trở mùa đem kỷ niệm ra hong

Con muốn về thăm dãi đất miền Trung
Sợ lắm khi nghe tin bão về ngang quê mẹ
Con khóc một mình sợ những điều ...tồi tệ
Mà giận mình không bên cạnh mẹ cha

Mẹ, mẹ ơi con nhớ lắm quê nhà
Con muốn về hôn lên làn tóc bạc
Những năm tháng xô nghiêng mà con không ngừng khao khát
Được quay về ôm lấy mẹ...mẹ ơi!

                     Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian