Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Về thôi em- Miền Ký Ức

Về thôi em- Miền Ký Ức


VỀ THÔI EM

Đêm những ánh đèn loang loáng sương giăng
Những con phố co ro trong ngày bão nổi
Em vẫn đứng chân không rời nơi đó
Chờ một người ngã giá "bao nhiêu?"

Về đi em sương đã phủ khá nhiều
Căn phòng trống mẹ lưng còng....gầy gộc
Gánh hàng rong còn nguyên ẩm mốc
Mẹ ngóng tìm.....ngóng mãi em ơi!

Về đi thôi cha đã mỏi rã rời
Đôi chân trần bươn tìm em khắp ngã
Những con người, những mảnh đời xa lạ
Ngón chân lấm bùn tóe máu bởi tìm em

Những ánh nhìn soi rách thịt da em
Chân cứng cũng hóa đá mềm....nao núng
Về đi em, cha mẹ già như lá rụng
Kẻo mai này không kịp thấy em ơi!

Về đi em kiếp hoa đã héo rồi
Bao ong bướm tìm vui trong giây lát
Để lại em chỉ còn nỗi đau thể xác
Và tâm hồn phai nhạt với mông lung

Về thôi em cha mẹ vẫn bao dung
Bữa cơm ngày bão ngèo nàn nhưng đầy hương vị
Cánh bướm hoang ơi quay về thôi, em nhỉ?
Mái nhà xưa có vòng tay mẹ đón em

            Miền Ký Ức 10.11.2013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian