Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng múa bên hồ- Sông Cửu

Trăng múa bên hồ- Sông Cửu


TRĂNG MÚA TRÊN HỒ
"Đêm thắp nến cầu nguyện
 quanh hồ Yên Bình Cali... "

Trăng chiếu long lanh quanh hồ
Rừng mơ sóng xô nhấp nhô
Lời gió lùa vầng mây bay…
Ánh trăng xoay vòng vui múa
Đong đưa lưa thưa đồi cây !

Ô ố…Tình bên ấy !
Tình bên nầy… nhẹ lay !

Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Ngất ngây ! Ngất ngây !Kìa tia sáng bay…
Anh là vầng trăng thanh long lanh
Em là chùm sao hôm tan vào anh!
Dệt thành mảnh yêu thương đời đời…

Dòng suối êm ả lả lơi
Tung tăng trăng cười chơi vơi
Hát mừng Em…Hát mừng anh !
Ồ ố !
Trăng múa vui đùa lung linh
Sáng soi nơi nơi...
Tình thơ mơ ước thanh bình!

            Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian