Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình đầu...tình cuối- Sông Cửu

Tình đầu...tình cuối- Sông Cửu


TÌNH ĐẦU... TÌNH CUỐI
(Tặng thi hữu Phan Anh Dũng,
tác giả bài thơ ''Vẽ em mười lăm tuổi'')

Anh vẽ em bằng thơ
Em họa anh tiếng hát
Nắm chặt tay thề thốt
Sinh tử...có trời cao

Tình đầu nào son sắt ?
Ngẫm nghĩ càng thấy đau
Mỗi khi nghe lời hát
"Đêm nay đừng xa nhau..."

Tranh anh vẽ chùm sao
Nhạt mờ...  khi trăng mọc
Làn mây nghiêng suối tóc
Gió khóc rừng thì thầm…

Mầm duyên tình Lan Điệp
Bướm lượn đẹp lá cành
Xôn xao ngoài cổng hẹp
Cắt đứt...  tiếng chuông ngân...

Lại nhớ "tuổi mười lăm"
Nhìn trăng rằm thấy đẹp
Hai đứa tiếp tục...  lầm?
Nằm...  đổ thừa... số kiếp (!)
             *
     Chưa ngán... Anh vẽ tiếp
     Tiếc nuối…  tuổi mười lăm
     Hát đi em… điệp khúc
     Tình cuối...Tình trăm năm (!)

           Thi ký 28/11/21
              Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian