Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quỳnh hương- Xichlo-LtBNN

Riêng một đóa quỳnh


QUỲNH HƯƠNG

này em... góc biển chân trời
có nghe hương nhụy bồi hồi đêm trăng
dấu hoài một mối tình câm
bài thơ mùa cũ lặng thầm tỏa hương

này em... chớp bể mưa nguồn
co mơ giấc mộng quỳnh hương gọi mời
đi về mấy cõi mù khơi
giọt trăng rơi giọt thơ rơi trước thềm

trăng tàn hoa rụng bên hiên
còn trong veo giọt sương mềm vai xưa...


Xichlo-LtBNN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian