Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ơi A-Đam! Người là quả đất hôm nay- Sông Cửu

Ơi A-Đam! Người là quả đất hôm nay- Sông Cửu


ƠI A-ĐAM!
NGƯỜI LÀ QUẢ ĐẤT HÔM NAY.

Ơi A-Đam !

Người được sinh đầu tiên trên đất
Người bị cám dỗ, sa ngã trước nhất
Vì người mà loài người mang tội chết
Chắc chắn, không còn đổ thừa ai được…

A-Đam!

Chàng trai Chúa tạo ra trong khoảnh khắc
Trái tim tình yêu tâm hồn thể chất
Gánh tử thần từ thuở vừa mở mắt
Cửa lăng mộ đã ôm xác địa đàng

Mặc dù…

Dâu bể thế nhân gieo mầm tiếp nối
Chìm nổi bão giông đua tranh lặn lội
Đuổi theo danh lợi hung ác hận thù
Niềm đau thiên thu… khước từ cứu rỗi…

Ôi nỗi buồn…

Thánh Chúa gieo nhân...Tà gian ươm tội
Cội cây giữa đồi trái ngọt bỗng cay
Loài người xuôi tay luật trời vô đối…
Ơi A Đam… người là quả đất hôm nay!?

           Mùa Xuân 2022
               Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian