Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chỉ còn đông lạnh- Miền Ký Ức

Chỉ còn đông lạnh- Miền Ký Ức


CHỈ CÒN ĐÔNG LẠNH

Đêm trở giấc
một đoá quỳnh vừa rụng
Nỗi buồn -ngưng trên vách -vọng âm buồn
Ngoài xóm vắng ngọn đèn vàng chờn chợn
Oán hờn gì mà như nỉ như non

Như sương khói như chập chờn ẩn hiện
Bóng thời gian vẽ lên mắt vết đời
Ai ở lại ai buông lời bội ước
Ai rạc lòng ôm ngày tháng chơi vơi

Con trăng khóc
khóc mùa đông lầm lỗi
Giọt vỡ toang
chìm dưới đáy sông sầu
Người như gió bay vào miền du viễn
Ta đợi chờ hoá đá dấu tình đau

Không muốn nhớ
mà lòng dư nỗi nhớ
Tiếng mùa đông gõ nhịp dưới hiên nhà
Đêm lạnh lắm
thanh âm chừng như vỡ
Dội vào đời thương khát vọng
bơ vơ

Ta không khóc
dẫu tình đau như cắt
Màu thời gian bôi xoá kỷ niệm buồn
Ai ở lạ, ai tan vào đêm muộn
Ai nhọc nhằn khâu vết cứa trong đêm...

         Miền Ký Ức- 12/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian