Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tự khúc cho em 2- Miền Ký Ức

Tự khúc cho em- Miền Ký Ức


TỰ KHÚC CHO EM 2

Em vẽ gì
người thiếu phụ cô đơn
Soi đời mình qua ánh trăng tàn ngõ vắng
Những ngón tay quờ vào đêm...thinh lặng
Rồi rã rời, buông thỏng bởi vì đâu?

Em chờ gì
hạnh phúc ở nơi đâu?
Trong chiêm bao hay trong từng nỗi nhớ
Anh bên em mà xa muôn trùng đó
Rồi một ngày ta lạc mất bàn tay

Em buồn gì
yêu thương sẽ vụt bay
Đêm khắc khoải ghim vào lòng bỏng rát
Như dòng sông cứ cồn lên khao khát
Về bãi bờ hạnh phúc ở tương lai...

Sóng lạc sông
em lạc giấc mơ dài
Mình lạc nhau bởi đời muôn lối rẽ
Nén tim đau, đêm cựa mình rên khẽ
Soi bóng mình qua từng mảng dư âm

Soi đời em
qua tiếng nấc lặng thầm
Rong rêu đã nhận chìm miền ký ức
Mình lạc nhau còn đâu là hạnh phúc
Sỏi đá buồn cho yêu dấu chia đôi

Em vẽ em
trong khoảng tối cuộc đời
Đêm xao xác đêm càng thêm chát đắng
Người thiếu phụ khoác nỗi buồn ...thinh lặng
Dõi bóng mình trong bóng tối chơi vơi...

                Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian