Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trà Sư mùa nước nổi- Nguyễn Minh Phúc

Trà Sư mùa nước nổi- Nguyễn Minh Phúc


TRÀ SƯ MÙA NƯỚC NỔI

tràm xanh chen với sương mù
buổi tôi về với Trà Sư ngát chiều
nhuộm vàng màu nắng vương theo
thả ngày xuống thấp mái chèo trôi xuôi
 
cánh rừng man mác chơi vơi
nắng như tràn cả ôm đồi tràm chim
hàng cây ngã bóng im lìm
tôi nghe có tiếng chiều êm khẽ khàng
 
và mây và gió mơ màng
Trà Sư vọng lại bạt ngàn lá reo
tiếng chim chìm khuất lưng đèo
nghe ngày thả khói nghe chiều trôi nhanh
 
miên man chân bước không đành
thương mùa nước nổi long lanh bóng tràm
gió chao nỗi nhớ mây ngàn
tôi về cùng với ngập tràn hương bay …


         nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian