Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thơ rơi- Mưa phố núi

Thơ rơi- Mưa phố núi


THƠ RƠI

Từng cánh thơ rơi bên trời
liếng thoắng - họa mi chào mời
Đu đưa ru hời lòng gió
chim mừng nhặt nhạnh thơ tôi.

Chim ơi ! Hót câu yêu thương.
Lời thơ trong trẻo du dương
Chim hãy say sưa mật ngọt !
Tung cánh tự do dặm trường.

Bay cao. Bay xa, chim nhé !
Mang thơ vãi khắp muôn phương
Thơ tôi không ngời tia nắng
Làm mưa vỗ giấc mộng thường.

Từng áng thơ ! Rơi... Rơi...
Nỗi nhớ chắt chiu. Vơi !
Mộng ước đưa hương xa vời.
Hồn tôi gởi cánh chim trời.

    Mưa phố núi 15042013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian