Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ta khóc cho ta- Phạm Ngọc Thái

Ta khóc cho ta- Phạm Ngọc Thái


TA KHÓC CHO TA
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(*)
               (Nguyễn Du)

Một đời ngang dọc trên thơ
Thiên tài đẫm lệ, tình bơ vơ tình
Yêu toàn là những em xinh
Cuối cùng vẫn chỉ một mình, đơn côi !
Thế sự coi như đĩ thôi
Quê hương trong máu, suốt đời thủy chung
Mặc cho mưa gió bão bùng
Chân trời khát vọng không nao nung lòng
Theo thơ cho đến tận cùng
Cũng may thượng đế không phụ công đã làm
Trở thành bậc thánh thi nhân
Niết-bàn chắc sẽ có phần cho ta
Quan san muôn dặm sơn hà
Nguyễn Du người trước, tôi là người sau
Hôm nay rỏ chút lệ sầu
Thương Người rồi lại chạnh đau phận mình
Đời tàn. Thân nát. Áo manh
Nghêu ngao vài chữ gửi tình bốn phương...

*
Nguyễn Du ơi ! Đón tôi cùng
Một mai tôi sẽ lập hương khói thờ
Người Đường Cổ - Tôi Tân Thơ
Ngàn năm văn hiến xin thưa cùng Người

                 Hà Nội 29.6.2019
                  Phạm Ngọc Thái
-------------------------------
(*): Ba trăm năm sau nhân thế, liệu có người khóc Tố Như ?

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian