Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quê em mùa bão lụt- Xichlo-LtBNN

 Quê em mùa bão lụt- Xichlo-LtBNN


QUÊ EM MÙA BÃO LỤT

chiều nay, mưa có bớt rơi không?
nước ngập mênh mông nước trắng đồng
thôn nhỏ mịt mùng cơn trời đất
nghe lòng quặn thắt nỗi cầu mong

cầu ván gập ghềnh qua mương cạn
chắc đã trôi theo lũ quét rồi
lối cũ em về thăm cha mẹ
còn đâu hoa bưởi rụng trăng soi

trời cứ mưa hoài không xót thương
đổ xuống người dân khúc đoạn trường
mái rạ dập dềnh con nước dữ
phận người trôi nổi mấy tai ương

một chút tâm tư gởi quê mình
chén gạo gói mì đang ngóng trông
nhỏ nhoi thân phận con dân Việt
chia sẻ cùng nhau một tấm lòng...
 
      Sydney, tháng 10 2020
            Xichlo-LtBNN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian