Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nơi tôi sinh ra- Hoa Nguyên

Nơi tôi sinh ra- Hoa Nguyên


NƠI TÔI SINH RA

SG đâu rồi tuổi nhỏ ơi !
Cái năm nào nhớ buổi rong chơi
Một vòng bốn quận nhiều tiếng súng
Ta về muốn khóc giờ giới nghiêm

SG đâu rồi Tổng Thống ơi !
Giữa chốn đông người ở ngã tư
Não nùng trong tiếng dao găm xuống
Cho dòng máu đỏ hết về tim..

SG trốn nhà theo lũ bạn đi xem
Những con đường đáng lý đẹp hơn
Ông lớn đánh nhau giành quyền lực
Dã tâm chia chát máu dân tình

Bài Việt Sử đầu đời mực tím
Trên dòng chữ viết bẩn áo, tay
Thêm bài đức dục bài toán đố
Cộng nhiều trừ bớt dễ chia nhau

SG chín điểm quên học bài
Trên tờ luận triết đã phôi thai
Ở nơi ngăn hộc nhiều sách cũ
Thư viện để ngồi trú nắng hay..

Nơi tôi sinh ra- Hoa Nguyên

Lỡ sinh trong đất gọi Sài Thành
Những tờ mộc đỏ nhớ mộc xanh
Những hàng me nhớ hàng long não
Căn gát ngủ vùi nhớ đòn roi

SG có khi trời lập đông
Để nghe hơi ấm trong áo len
Đôi cây đan dở trên tay mẹ
Trong lúc con ngồi rạp xem phim

Cũng năm ấy có lần đi chơi đêm
Đòn roi không sợ lại sợ ma
SG nhớ khi nhiều tiếng súng
Giữa thời rao giảng những kẻ thù..

SG áo dài Trần Lệ Xuân
Những sơ mi đơn giản quần tây
Ngai vàng bình dị trong áo thụng
Tối hội cột đèn lũ dễ thương

SG... Hữu xạ tự nhiên hương.

            hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian