Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa trở gió- Miền Ký Ức

Mùa trở gió- Miền Ký Ức


MÙA TRỞ GIÓ

Gió trở mùa làm xao xác cánh chim di
Chiều nội trú trên nỗi buồn ta đó
Chim về đâu nơi đại ngàn lộng gió
Có chở dùm nỗi nhớ đến bên ai??

Ta trở mình trên những mảnh ghép phôi phai
Mà nhận ra bàn tay gầy lạnh giá
Giữa dòng đời đầy bon chen hối hả
Có nơi nào cho ta chốn bình yên?

Đông trở mình, hiu hắt gió bên hiên
Màn sương trắng bên thềm nhà rét buốt
Em nơi nào
                 trong tim anh...quen thuộc
Hay vẫn là một cánh nhạn cô đơn?

Mùa trở về theo những vết nhớ ...nhiều hơn
Anh có lạnh, em gom mây thành áo ấm
Sưởi tim anh trong đêm dài thầm lặng
Xua nỗi buồn ta không thể bên nhau....

Heo may rồi, từng chiếc lá xanh xao
Hay nỗi buồn trong mắt em sẩm tím
Gió trở mùa đem theo nhiều hoài niệm
Ký ức cuộc tình
                      em gói giữ vào tim....

           Miền Ký Ức -11.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian