Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mắt của biển- Sông Cửu

Mắt của biển- Sông Cửu


MẮT CỦA BIỂN

Bão tố đùa tàu kéo neo ra biển
soi bóng vầng trăng lưu luyến chung tình
định mệnh tử sinh in từng đợt sóng
gió lộng sao trời rơi rụng lung linh

Khi biển khỏa thân ngực trần ánh ngọc
nâng bổng con tàu lảo đảo chập chùng
ngoảnh mặt xốn xang ghi trang thánh nhật
tất bật sông chiều… con nước cuối Xuân

Nếu em biển xanh anh thành bãi nắng
ngày ngồi giỡn sóng vỗ mộng hôn bờ
đêm nằm ước mơ bên triền cát trắng
nắn nót rì rầm bể ngậm hồn thơ. . .

Mắt biển tinh mơ chở tàu nhân thế
lau khô ngấn lệ dâu bể cuộc đời
nắng ôm trùng khơi hòa dòng sóng lẽ
môi rung khe khẻ... mắt đếm sao trời!

(Giỗ hội anh linh còn nằm trên biển.)
                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian