Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chớm đông- Miền Ký Ức




CHỚM ĐÔNG...

Phương ấy bây giờ trời lập đông chưa anh?
Những hàng cây có trở mình thay lá
Trời heo may sương dường như trắng xóa
Đôi vai gầy...anh có lạnh hay không?

Phương em bây giờ hình như đã chớm đông
Cỏ xác xơ nằm im bên thềm vắng
Ngoài song cửa mây hững hờ...trong nắng
Đợi điều gì...khi mọi thứ xa xăm

Bao lâu rồi anh chẳng ghé về thăm
Phố hoang phế rêu phong dày phiến đá
Ký ức còn đây mà người thành xa lạ
Lạ lối về ....là cả một mùa đông

Đông về rồi cỏ có khát mưa không?
Anh có khát em khát tình ta một thuở
khi trái tim em vẫn vang từng nhịp thở
Từng tiếng lòng tha thiết gọi tên anh

Chớm đông rồi trời như cũng bớt xanh
Nắng cũng bớt vàng mà nỉ non màu cỏ úa
Thì anh ơi đừng làm tim tan vỡ
Đừng cho lòng buốt lạnh mãi người ơi!

            Miền Ký Ức- 03.11.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian