Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Buổi sáng- Mưa phố núi

Buổi sáng- Mưa phố núi


BUỔI SÁNG

Mở cửa bước ra vườn
rực rỡ từ ánh sương.
Có phải đêm qua anh khóc một mình gởi gió
quà cho em bắt đầu một ngày.

Mây trắng lửng lờ bay bay...
hồn anh lặng lẽ thăm chốn này ?
Để xem em có còn lười biếng
lịm đời mình trong giấc ngủ rất say.

Mùa thu qua đây
em còn nguyên sân trường ngày áo trắng
Còn nguyên khối tình anh nằng nặng
theo em xuống phố mê say.

Tiếng xe rầm rộ - ngày nối ngày
quần áo phơi bày - chuỗi đời vui rộn rã
Em thấy mình chao ơi giàu có quá !
Bởi mỗi ngày được bắt đầu - từ anh.

              Mưa phố núi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian