Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Từ tạ- Miền Ký Ức

Từ tạ- Miền Ký Ức


TỪ TẠ

Ta trót lỡ yêu người không hẹn ước
Nên tàn thu ta hoá sợi rong buồn
Người như gió..gió vội vàng quay gót
Ta một mình nhặt nhạnh mảnh cô liêu

Người đâu hứa yêu ta mà ta nhớ
Mà ta chờ rồi hoang hoải suốt đêm
Người vẽ lá ta ngỡ người bịn rịn
Xây ái tình trên những giấc mơ đau

Ta xin lỗi vì yêu thương từ đó
Cứ ngu ngơ cứ vò võ đợi chờ
Mà quên mất mình chỉ là vạt cỏ
Cỏ muôn đời không với được áng mây

Người chỉ ghé ngang đời ta vội vã
Ta hão huyền mơ gặp mộng trăm năm
Nào đâu biết tình yêu rồi hoá đá
Ta dại khờ ôm khát vọng lặng câm

Thôi ta trả bình yên cho người đấy
Dâng yêu thương lại hoá những muộn phiền
Chợt khoảnh khắc vô tình người nghĩ lại
Hãy nhớ rằng ta đã từng nên duyên

           Miền Ký Ức- 25/9/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian