Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sao tình mình long đong- Như Nguyệt

Sao tình mình long đong- Như Nguyệt


SAO TÌNH MÌNH LONG ĐONG?

Đôi khi em thắc mắc
Sao tình mình long đong?
Đang đậm sâu vững chắc
Sao đổ vỡ giữa dòng?
 
Anh tặng em hoa tím
Hoa có hình trái tim
Anh tặng em hồng vàng
Mầu vàng mầu phản bội !

Em hỏi em trong gió
Gió chẳng chịu trả lời
Tình tưởng không mà có
Yêu anh, tình thênh thang

Em hỏi em trong nắng
Nắng nhạt chiều phai phôi
Em hỏi mây, mây trắng
Lặng trôi về cuối trời

Dẫu yêu anh thiết tha
Vẫn là tình hoài vọng
Anh mãi là người tình
Người mà em mong ước

Mãi mãi là tình nhân
Số phận đã an bài
Mình có duyên không phận
Nên tình hoài long đong…

       Như Nguyệt

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian