Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những dòng sông lục bát- Sông Cửu

Những dòng sông lục bát- Sông Cửu


NHỮNG DÒNG SÔNG LỤC BÁT
“Tặng Đông Hương "

Hình rồng uốn khúc cong cong
Cõng phù sa qua ruộng đồng vấn vương
Trải dài một cuộc nhiễu nhương
Vầng trăng quê mẹ còn ôm nỗi niềm

Tàn cơn khói cuộn mây chen
Dòng sông ẩn hiện thác ghềnh nhục vinh
Hương sen ngan ngát thi đình
Biều in bóng nguyệt lung linh sắc màu

Vén mây in bóng chùm sao
Soi hình sông núi dạt dào mênh mông
Tim em bến Ngự mùa đông
Lòng anh cánh đồng lúa trổ ngặm sương…

Nhớ chừ... Huế đep Huế thương
Mây vương sóng biếc dòng Hương đêm rằm
“Thuyền ai đâu bến sông trăng”
Có nghe nguyệt cầm tấu khúc chầu văn

Người về có nhớ Huế chăng
Hồi chuông Thiên Mụ tàn canh tiếng gà.
Ta đi ta nhớ quê nhà
Lời ca vọng cổ đậm đà Hậu Giang…

Ơi! Dòng sông lục bát quê hương
Qua trăm ngàn suối yêu thương cội nguồn!


Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian