Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đợi- Miền Ký Ức

Đợi- Miền Ký Ức


ĐỢI

Đêm trở về
day dứt giữa cô liêu
Ta ngơ ngác nhìn đời ôi quá rộng
Chẳng nợ duyên xui chi lòng xao động
Để nổi buồn như là gió liêu xiêu

Anh từ đâu ghé đến bên....thương yêu
Từ tiền kiếp về mang bao nổi nhớ
Ta ngu ngơ rồi dại khờ lầm lỡ
ôm ngực trần đầy những vết thù hoang

Một mai đây tình có chết vội vàng
Như lá rũ cuối mùa thu xám ngắt
Dòng thơ đau vỡ theo dòng nước mắt
Lệ của tình giọt lệt của chia ly 

Mai anh về rời rã gót thiên di
Em ở lại thương mùa yêu tan tác
Đêm vỡ tung...lệ lòng ôi buốt rát
Đợi điều gì hay đợi mãi trăm năm

Em đợi gì hay mọi thứ cứ xa xăm
Nhặt nhạnh mãi cũng chỉ là khoảng trống
Anh về không biển chiều xưa gió lộng
Thổi xuống đời ...đẫm ướt cả giấc mơ

               Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian