Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình chết theo mùa thu- Miền Ký Ức

Tình chết theo mùa thu- Miền Ký Ức


TÌNH CHẾT THEO MÙA THU

Nghiêng vai từ tạ mùa thu cũ
Trần gian sót lại mảnh trăng gầy
Nỗi nhớ vàng như màu lá rũ
Hong buồn trên những phiến thơ bay

Anh đi để lại miền ký ức
Em mơ ...tiền kiếp chẳng quay về
Nét son đã nhạt màu nước mắt
Em còn vạt nắng cháy cơn mê

Anh chạm vào em một cuộc tình
Rã rời em khóc với canh thâu
Em chạm vào anh điên hay tỉnh
Mà buồn như thể một trời ngâu

Là anh không níu mùa thu đó
Không giữ tình em giữ sợi buồn
Không về buộc lại lời thơ vỡ
Nên hồn đoạ lạc giữa mông mênh

Anh ơi sợi nhớ chưa hoang phế
Trầm luân một cõi đoạ đày nhau
Thương nhau sao vùi vào dâu bể
Sao để tình rơi trong đớn đau

Anh ơi sớm nay hồn giãy chết
Trong vũng đời đang quá nghẹn ngào
Lời thơ cũng chết, thôi là hết
Hẹn người xây lại mộng ...lai sinh

       Miền Ký Ức -9/92019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian