Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngỡ- Miền Ký Ức

Ngỡ- Miền Ký Ức


NGỠ

Tự lâu rồi em ngỡ mình đã cũ
Thôi nôn nao chờ những cuộc đón đưa
Thôi bận lòng nghĩ chuyện nắng hay mưa
Quên học cách yêu thương từ dạo ấy

Người đàn bà trong em buồn đến vậy
Cứ lặng im đi dọc nổi muộn phiền
Chiều trở về trông chiếc lá chao nghiêng
Mà hồi tưởng
                    một thời chao chát quá

Nhưng người hỡi con tim không là đá
Vẫn rất cần hơi ấm của bàn tay
Mười ba năm em chôn chặt đắng cay
Chỉ hy vọng yêu thương nào mở lối

Cho mùa thu sớm mai thay áo mới
Hay dòng sông mùa cạn lại dâng đầy
Ai là người dìu dắt bước em đây
Che mưa nắng
                       gọi em vào ...tình ái

Em dù cũ vẫn vương mùi con gái
Vẫn vẹn nguyên với một trái tim nồng
Men lối tình người đến với em không?
Cho đêm trắng một ngày thôi lạnh vắng...

            Miền Ký Ức- 10/8/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian