Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dáng xưa- Phan Lan Hương

DÁNG XƯA
Dáng xưa- Phan Lan Hương

Mỗi lần ngắm màu hoa
mimosa nhà ai
vàng trước ngõ
ngỡ dáng em về
mùa vương nắng trải
nhuộm màu áo kiêu sa

Đong đưa nhánh mua rừng
thướt tha ngỡ áo em bay
trong trời chiều lộng gió
ráng chiều vương
gót nhỏ tung tăng
đi tìm lá thuộc bài

Nắng hạ về
cánh phượng buồn
phôi phai trang lưu bút
nhạt nhòa màu xưa cũ
thời gian trôi
tháng năm không chờ đợi

ray rức bùi ngùi
gợi nhớ dáng hoa xưa.

   Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian