Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều nay- Hoa Nguyên

Chiều nay- Hoa Nguyên


CHIỀU NAY...

Chiều nay,
Có một người vừa mất
Cành thiên thần chợt cất cánh bay lên
Cao cao em là Phạm Phi Nhung
Dù chưa tin nhưng vẫn là sự thật

Cuộc đua chen bỗng dưng em về đích
Sớm một ngày như sớm cuộc trăm năm
Đường em đi phước sáng ánh trăng rằm
Em qua trước dẫu đó là nghịch lý

Trời Pleiku lúc nầy còn lạnh lắm
Em có về nhớ những dốc sương mù
Không phải mùa hè nên đừng ghé Biển Hồ
Ghé ấu thơ chi trở trăn mùa băng giá

Pleiku nhiều mưa dầm đất đỏ
Sẽ lấm bộ sa rê làm bẩn chiếc áo dài
Thời con gái em chưa lần mặc thử
Nên mưa phùn rét lắm hồn Gia Lai

Mẹ sinh ra con gái hai dòng máu
Nên ở đâu em cũng có một truân chuyên
Trong tiếng hót của giống chim Quyên
Tiếng hát em hay quá trời quá khứ

Chiều nay có một linh hồn bay về xứ...

                hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian