Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bến tình chung thủy- Sông Cửu

Bến tình chung thủy- Sông Cửu


BẾN TÌNH CHUNG THỦY   
"Tặng bạn Sapy Vĩnh Phúc & Dydy Cà Mau"

Gió đưa gió đẫy bông tràm
Bông búp phần nàng bông nở phần anh
Mình về Thạnh Lợi Hồng Vân
Ghé lại Rạch Bần vương vấn tình xưa

U Minh sớm nắng chiều mưa
Mây đùa bóng nước gió lùa trăng trôi
Thuyền chèo rẻ nước kênh xuôi
Sáng ngồi Bãi Cạn chiều vui Cạnh Ðền

Lần đầu tết đến thăm em
Hai đứa mắc võng ngồi xem khói đồng
Dưới kênh cá lội ngược dòng
Trên rừng sáo muỗi thổi lòn râm ran

Nhìn hoa vạn thọ thẳng hàng
Bông trắng bông vàng ngoài ngõ trước sân
Bâng khuâng điệu lý cây bần
Nghèo phải cho sạch rách cần cho thơm

Hò ơ...
Chữ ngãi liền với chữ nhơn
Tình Nam duyên Bắc keo sơn Tấn Tần
Thương nhau cách núi cũng gần
Gừng cay muối mặn? thanh bần có nhau!                         *

Hò ơ....
Ra đi ta nhớ Gành Hào
Con thuyền viễn xứ năm nào ra khơỉ
Ngày về thương vàm Cái Ðôi
Bến tình chung thủy đất trời quê em!?                    

               Sông Cửu   

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian