Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thôi! Anh hãy về đi- Minh Triết

Thôi! Anh hãy về đi- Minh Triết


THÔI ! ANH HÃY VỀ ĐI

Thôi anh đừng có kiếm tìm
Đời em giờ cũng như chim giữa trời
Khi lên núi lúc ngàn khơi
Giận anh không nói một lời từ ly

Thế anh còn vấn vương gì
Quay lưng vội vã còn chi mà chờ
Chiều nay trở lại suối mơ
Dòng nước khô cạn đôi bờ lặng im

Cuộc đời sương gió nổi chìm
Tình yêu dang dở trái tim lạnh lùng
Nhiều đêm suy nghĩ mông lung
Bầu trời u ám mịt mùng bão giông

Bẽ bàng số phận má hồng
Ngược xuôi con nước giữa sông xanh rì
Giờ anh như cánh thiên di
Bay xa muôn hướng níu ghì thêm đau

Tóc xanh cũng đã bạc màu
Nhạt phai nhan săc còn đâu xuân thì
Tình đầu em mãi khắc ghi
Trách ai hát khúc phân kỳ xót thương

Từ đây trên khắp nẻo đường
Anh mang kỷ niệm yêu đương làm gì
Thôi anh hãy cứ về đi
Lệ buồn giấu kín riêng  mình em thôi


Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian