Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mừng thượng thọ Mẹ 90- Minh Triết

Mừng thượng thọ Mẹ 90- Minh Triết


MỪNG THƯỢNG THỌ MẸ 90

Thượng thọ cho mẹ chín mươi
Cháu con sum họp bên người mừng vui
Sẻ chia cay đắng ngọt bùi
Gian nan từng trải. ngậm ngùi cũng qua

Đàn con khôn lớn bay xa
Gầy còm thân mẹ tóc đà trắng phau
Nắng mưa sương gió dãi dầu
Nhăn nheo vần trán, thâm sâu da mồi

Ngoài đồng mờ sáng tối hôm
Bàn tay nức nẻ mỏi mòn đôi chân
Chợ phiên một tháng vài lần
Một mình gánh vác tảo tần thay cha

Lời ru lắng đọng thiết tha
Vần thơ dịu ngọt bài ca ấm nồng
Mẹ như biển cả mênh mông
Là vì sao sáng nắng hồng ban mai

Chăm lo suốt quãng đường dài
Khó khăn khổ nhọc chẳng than nửa lời
Nỗi niềm thương nhớ đầy vơi
Công ơn cha mẹ suốt đời không quên.


Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian