Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giọt quê hương- Thơ:: Sông Cửu, Diễn ngâm: Bảo Cường

GIỌT QUÊ HƯƠNG
Thơ:: Sông Cửu
Diễn ngâm: Bảo Cường


Uống đi em, giọt nhớ giọt thương
Giọt cà-phê đắng buổi ly hương
Tình pha giọt trắng… đời đen bạc
Ta uống cạn lời thuở gió sương

Nghe lòng khua động phải không em
Xao xuyến buồng tim trắng nửa đêm
Giọt mềm thấm lạnh tình cô quạnh
Một chút hơi quen vạn nỗi niềm

Ta ngồi thổn thức đếm thời gian
Trăng chốn quê hương ứa lệ vàng
Lất phất qua màn sương cuối Hạ
Nghẹn ngào hai ngả biệt quan san

Cạn chén trần ai… giọt quê hương
Em về, trăng dạo khắp muôn phương
Hẹn nhau tao ngộ tình non nước
Thỏa ước sông hồ nghĩa vấn vương…

(Tạm biệt nhóm thơ Lều Cỏ- cầu Sài Gòn 6/1996)
                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian