Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giọt buồn mùa thu- Miền Ký Ức

Giọt buồn mùa thu- Miền Ký Ức


GIỌT BUỒN MÙA THU

Mùa thu này người ấy sẽ sang sông
Con sáo nhỏ ngậm đóa hồng héo hắt
Bến sông xưa con đò trôi... lặng ngắt
Chẳng ai về gieo hạt giống yêu thương

Ta đã từng... Nhưng lại chẳng dám vương
Chẳng dám nhớ chẳng hề mơ tơ tóc
Nợ trầu cau chỉ là...cơn gió độc
Thổi ngang đời rồi tàn nhẫn rời xa

Đã dặn lòng đừng có nhớ người ta
Đừng ảo tưởng mang mùa xuân hiến tặng
Bởi yêu thương cũng chỉ là khoảng lặng
Mà chút tình mỏng mảnh níu gì ai

Mùa thu này còn lại giấc mơ phai
Còn chút nhớ sót trong lòng nhưng nhức
Chiếc lá khô chạm tay vào tiềm thức
Chạm tiếng lòng khe khẽ...giọt buồn trôi.

          Miền Ký Ức 27/7/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian