Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gã đàn ông hoang tưởng- Nguyễn Minh Phúc

Gã đàn ông hoang tưởng- Nguyễn Minh Phúc


GÃ ĐÀN ÔNG HOANG TƯỞNG

anh đã nghĩ chắc một vầng trăng khuyết
mốt mai thôi rồi cũng sẽ lại rằm
nào hay đâu khối tình kia cay nghiệt
phút mơ màng đành gửi lại trăm năm
 
rồi có lúc anh chắc mình đến biển
tay chèo khua mòn mỏi giữa sông đời
anh đâu hay con sóng ngầm chao liệng
ném đời mình vào lốc xoáy chơi vơi
 
cũng nhiều khi anh tin rằng em đến
bên đời anh trong tháng rộng ngày dài
tội nghiệp anh khi tình không là bến
đành rã rời buông hạnh phúc tàn phai
 
anh là anh – gã đàn ông hoang tưởng
mơ phù du khi đời vốn bọt bèo
em giờ đâu… nhiều đêm buồn ngất ngưỡng
nghe bến tình ru giấc mộng tàn theo…

              nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian