Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ ngắn 6- Lê Thanh Hùng

Chùm thơ ngắn 6- Lê Thanh Hùng

Chùm thơ ngắn 6- Lê Thanh Hùng


EM GỌI KHẼ, MÙA THU ĐÃ TỚI

Xông xênh năm tháng cơ cầu
Người xưa, sao không một lời nhắn gởi

Quên rồi, tình cũ đã lâu
Bung nắng vỡ, đàn bướm vàng khơi gợi
Một mùa thu xanh biếc tình đầu


DÒNG SÔNG CẠN THÌ KHÔNG CÓ SÓNG

Chầm chậm trôi qua bãi sa bồi
Bùn lầy nước đọng

Mơ những ngày cuống lũ xa xôi
Dòng sông cạn còn nguyên tên hồi đó
Em bước qua, ngơ ngẩn đôi hồi ...


Chùm thơ ngắn 6- Lê Thanh Hùng


LỜI GÓA PHỤ

Bài hát buồn, ru nửa đời còn lại
Đứng bên song, em khẽ hát trong chiều
Gió se sắt lay tấm màn trống trãi
Bài hát buồn và nỗi nhớ quạnh hiu

               9/91

QUÊN VÀ NHỚ

Anh buông tay
Và đã quên những gì đáng nhớ
Để chiều nay
Ngồi một mình
Dằn vặt nhớ
Những gì đã cố quên
                            
          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian